"Học trò mới"... trả ơn!

Thứ bảy, 11/06/2016 21:09

(Cadn.com.vn) - Ngay từ nhỏ, Trần Thị Hà Phương (1996, trú P. Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) đã thể hiện là một cô bé ham chơi và đua đòi. Năm học cấp 2, Phương đã gây gổ đánh nhau với bạn cùng lớp rồi bị đuổi học. Cũng từ đây, Phương trở nên hư hỏng rồi bỏ nhà đi bụi, sống lang thang, nay đây mai đó rồi bập vào ma túy lúc nào không hay. Những lúc hết tiền, Phương cùng đám bạn trộm cắp tài sản để lấy tiền ăn chơi. Năm 2013, Phương bị đưa vào trường giáo dưỡng tại Ninh Bình. Sau 2 năm cải tạo, thị được trở về địa phương nhưng vẫn “chứng nào tật nấy” tiếp tục ăn chơi lêu lổng và tìm cơ hội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22-5, Phương tìm đến cơ sở chăm sóc sắc đẹp do chị Đặng Thị Ngọc làm chủ tại P. Đội Cung (TP Vinh) xin học nghề. Nói là học nghề nhưng suốt ngày Phương chỉ lăm le nhìn những đồ dùng đắt tiền của gia đình chị Ngọc. Phương quan sát chị Ngọc có chiếc điện thoại Iphone 6 Plus nên có ý định chiếm đoạt. Ngày 25-5, Phương thấy cháu Nhật (con trai chị Ngọc) có chiếc điện thoại Sky nên hỏi mượn để truy cập mạng. Chiều cùng ngày, Phương ngỏ ý mời gia đình chị Ngọc đi hát karaoke để cảm ơn đã cho Phương học nghề.

Tại nơi hát karaoke, trong lúc mọi người say sưa hát hò thì Phương nghía thấy cháu Nhật cầm chiếc điện thoại Iphone 6 Plus của chị Ngọc nên chạy đến mượn để chụp ảnh rồi giả vờ đi ra sảnh đón người thân vào hát chung. Thế nhưng, khi cầm được 2 chiếc điện thoại trên tay thì Phương hí hửng bắt taxi chuồn thẳng. Sau một hồi hát hò xong, chị Ngọc vẫn không thấy bóng dáng cô nhân viên và hai chiếc điện thoại của mình đâu mới biết bị lừa nên đến CAP Lê Lợi (TP Vinh) để trình báo.

Đối tượng Trần Thị Hà Phương tại CQĐT.

Nhận được thông tin, lãnh đạo CAP Lê Lợi đã cử các TS vào  cuộc xác minh, điều tra. Quá trình xác minh, các TS nhận thấy, sau khi cuỗm được 2 chiếc điện thoại trên, Phương bán lấy tiền rồi tụ tập các đối tượng bất hảo trên địa bàn để ăn chơi, thác loạn. Đặc biệt, Phương luôn đề cao cảnh giác, liên tục thay đổi địa điểm hòng tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Nhận định đây là đối tượng rất tinh vi, ma mãnh nên CAP Lê Lợi tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ thông qua một số mối quan hệ xã hội của Phương. Sau 5 ngày rà soát, lần tìm dấu vết của đối tượng, chiều 31-5, các TS CAP Lê Lợi xác định được manh mối Phương đang tụ tập cùng nhóm bạn ăn chơi thác loạn tại TX Cửa Lò (Nghệ An) nên lập tức lên đường truy bắt. Đến 16 giờ cùng ngày, tổ công tác đã ập vào quán Hồng Lân tại P. Nghi Hương (TX Cửa Lò) và tóm gọn đối tượng.

Tại CQĐT, trước những bằng chứng xác thực về hành vi phạm pháp, Trần Thị Hà Phương đã cúi đầu nhận tội. Phương khai, sau khi “cuỗm” được 2 chiếc điện thoại của chị Ngọc, Phương đã bán chiếc điện thoại Sky với giá 700 nghìn đồng, tiêu xài hết số tiền này, Phương tiếp tục bán chiếc Iphone 6 Plus với giá 9 triệu đồng rồi tất cả nướng vào ăn chơi trác táng. Chiều 29-5, Phương cùng 2 đối tượng khác bắt xe lên H. Con Cuông (Nghệ An) mua 800 nghìn đồng ma túy đá và 3 viên hồng phiến đi hát karaoke rồi thuê nhà nghỉ để thác loạn. Đến tối 30-5, Phương tiếp tục cùng nhóm bạn sang thị trấn Xuân An (H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thuê khách sạn và sử dụng ma túy đá. Sau khi từ Hà Tĩnh về, Phương tiếp tục bắt xe lên H. Đô Lương chơi rồi xuống TX Cửa Lò ăn nhậu thì bị lực lượng CA bắt giữ.

D.H